vấp ngã nhìn lại.
Vấp ngã nhìn lại.
Té có đau nhưng lòng lại thấm
Bởi quanh ta nhiều tay ấm đỡ nâng
Mây cao còn có nhiều tầng
Quanh mình bạn hữu đa phần thương ta
Cuộc sống có gần có xa
Có đoạn có khúc nhìn ra nhiều mầu
Trước mắt chưa xuất hiện đâu.
Qua thời gian cũng rõ mầu sáng tươi
Có thứ ta tưởng mười mươi
Nhưng khi xem lại... Đầy vơi thắm tình
Cuộc sống nhiều thứ vô hình
Nên chưa xét kỹ đừng khinh vội nhiều
Có thứ thoáng thấy tưởng yêu
Khi nhìn rõ nét,thấy điều... Hèn hôi
Có người trông thật lôi thôi
Nhưng mỗi cử chỉ xứng ngôi trên mình
Té đau! Ôm lại được tình
Còn hơn không té vết sình lấm lem...
CH2