Poem logo
Poem logo

nhớ bánh chưng.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nhớ Bánh Chưng.

Chúng tớ ở tận trời Âu
Nhớ về quê cũ đã lâu không về
Cuối năm nhớ bánh vẫn mê
Chưng dày ngày tết, thói lề năm xưa

Ngày dài tháng ngắn đong đưa
Đậu xanh vàng óng, nếp ưa trắng tròn
Thịt nạm ba chỉ ướp ngon
Lá chuối lau sạch, phải còn xanh tươi

Chưng dày tượng hình đất trời
Vuông tròn xinh đẹp kính mời cha ông
Bà con cùng gói bánh không?
Chung lá thêm gạo cùng trông đêm dài.

Bánh chưng tớ gói đúng bài
Nếp ngon trắng nõn lá phai xanh mềm
Thịt mỡ mắm đậm tiêu thêm
Nấu đủ mười tiếng, bánh dền mới ngon

Dâng Ông Bà phận cháu con
Hiếu thảo thờ kính mãi còn trong ta...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm