Poem logo
Poem logo

nhớ bánh xưa.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nhớ Bánh Xưa.

Lạc sơn xưa mãi xa trôi
Đã từ lâu lắm mà tôi khó về
Mưa thu thì vẫn dầm dề
Cafê vẫn nhắc thói lề thôn xưa...

Cũng cùng bánh nướng trong mưa
Ngày ấy bánh nướng vòng đưa quanh nhà
Chỉ cần muôi bột thôi mà
Ai cũng cười nói hề hà mà vui...

Bây giờ hai lão mà thôi
Bánh cuộn thơm nức, gấp đôi gấp mười
Nhưng quanh chẳng có một người
Chỉ hai gìa lão biếng lười không ăn

Thời gian nếp trán thêm nhăn
Mỗi ngày thêm nếp khó khăn đường về....

CH2
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm