Poem logo
Poem logo

địa đàng

Thiên đàng ta nghĩ cõi trên,
Tuyệt đẹp hào quang hạnh phúc vô vàn,
Cuộc đời nơi chốn trần gian,
Địa ngục thì thấy thiên đàng mờ xa.

Nhưng sao tôi vẫn mong chờ,
Mọi người chung sức, chung tay,
Hãy dùng ý thức sửa sai,
Bắt đầu tình nghĩa yêu thương chân thành.

Chẳng cần phép lạ cao siêu,
Chỉ cần ta biết chắt chiu tình đời,
Khi lòng trút hết lo toan,
Tự nhiên thấy cảnh trần gian tuyệt vời.

Bớt tham bớt giận bớt lời,
Giúp người bớt khổ hoá giải hận sầu,
Lời hay chan hòa bao dung,
Thêm thương thêm nhớ thêm lời ủi an.

Thiên đàng ở tại tâm tu,
Nở ra từ những nụ cười vị tha
Nơi nơi là chốn bình yên.
Địa đàng rồi thấy địa ngục dần xa./

Anthony Thiên Tân phổ thơ 2017 - Chỉnh chu phổ nhạc 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm