Poem logo
Poem logo

mơ về ngày xanh 2

Tác giả: Thiên Ân
MƠ VỀ NGÀY XANH
Em không về lại thăm anh
Chuyện ngày xưa đã cháy thành tro than
Tiếc chi lá ngọc cành vàng
Một thời ngồi dạo cung đàn tri âm

Ngoằn ngoèo giọt nhớ xa xăm
Nhánh tình gãy đổ ăn năn rũ mòn
Chiều chiều ngắm ánh hoàng hôn
Tóc ai bay vội bồn chồn trái tim ?

Sẻ chia chua ngọt chung riêng
Ngủ yên dĩ vãng triền miên dốc dài
Con đường ngồn ngộn chông gai
Ngã ba về lại hương bay ngập ngừng

Em đi trời hoá người dưng
Đất khô cằn cỗi biết mửng hay lo ?
Mai sau ở cõi tình cờ
Lòng thòng nhền nhện giăng tơ mấy mùa ?

Trăm thương nghìn nhớ người xưa
Mùi hương năm cũ lưa thưa rụng rời
Ru em điệp khúc muôn đời
Chiều hoang hoải rụng bên đồi cỏ đau

Ví dầu ta đã xa nhau
Bến bờ vỡ vụn chìm mau phương buồn
Màu xanh bén gió ngập đường
Còn đâu suối tóc người thương chạnh lòng
Ngày 26/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm