tạ từ đôi môi
TẠ TỪ ĐÔI MÔI
Đôi môi một thuở mặn nồng
Tạ từ kỉ niệm đục trong nỗi niềm
Thơm tho quyến rũ non mềm
Du dương, uyển chuyển dịu êm bốn mùa
Đôi môi vị ngọt sớm trưa
Đi qua năm tháng gió lùa đòi cơn
Ru em nghịch ngợm, dỗi hờn
Vỗ về khát vọng màu son đong đầy
Đôi môi ửng đỏ tỉnh say
Đường xưa lá rụng gió mây ngập ngừng
Hàng cây trút lá chẳng dừng
Chim còn say hót bâng khuâng tia nhìn
Đôi môi mọng nước ân tình
Thời gian ve vãn ta mình, mình ta
Buông lơi dáng điệu ngọc ngà
Ai còn lặng lẽ đi qua cuộc đời ?
Đôi môi ươm chút tinh khôi
Mạch nguồn dào dạt không lời dối gian
Ngày xưa lá ngọc cành vàng
Ai xuôi vạn lý muôn vàn thương yêu ?
Đôi môi e ấp đường chiều
Góp gom lời gió ít nhiều bay đi
Đôi ta nằm ngủ sân si
Mơn man ngày ấy những gì còn đây ?
Ngày 17/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 24 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|