Poem logo
Poem logo

tiến thoái lưỡng nan (2)

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Vay trả nợ đời mãi chát chua
Ước mơ từng nhịp mõ đêm chùa
Chày buông vẫn vợ đòi cơm nấu
Cuốc gãy chưa người hỏi gạo mua
Thay bến rã nguồn ao bưởi rụng
Lỡ duyên sầu đảo nước trâu lùa
Cày sâu lưỡi đó nhờ siêng thử
Cay đắng cảnh lời lỗ thiệt thua...

Nghịch
Thua thiệt lỗ lời cảnh đắng cay
Thử siêng nhờ đó lưỡi sâu cày
Lùa trâu nước đảo sầu duyên lỡ
Rụng bưởi ao nguồn rã bến thay
Mua gạo hỏi người chưa gãy cuốc
Nấu cơm đòi vợ vẫn buông chày
Chùa đêm mõ nhịp từng mơ ước
Chua chát mãi đời nợ trả vay ./.

LCT 26/12/2O25

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm