cô nhạc sĩ… dễ thương ơi!
- Đời là một bài thơ?
- Đời là một bản tình ca?
Nếu được chọn tôi xin chọn cả hai:
- Vì thơ thì dễ … mơ.
- Tình ca thì dễ làm trái tim… rung động.
Nói với em điều này chắc là tôi khó … sống
Những tháng ngày đầm ấm…về sau?
Nói với em điều này chắc trùng dương nổi sóng
Sương phủ trên mặt trời chưa gặp nắng vội tan mau?
Nhưng em ơi… em có biết đâu?
Bài thơ tôi viết cho em, đã… thành bản tình ca ngọt lịm
Chờ... những đêm trăng rụng xuống vườn hoa tím
Tôi và em chụm đầu… nghe cô nhạc sĩ hát tình ca.
Gió Lãng Dzu
(Dec - 26 - 2025)