hạt nắng đậu trên mi... cô nhạc sĩ
Đọc thơ tôi, cô không chê, còn hứa:
“Mi mắt này sẽ … giữ hạt nắng rơi!”
Cô hứa sẽ giữ... hạt nắng trên mi?
Lời hứa đó, mong manh như chiếc lá
Như chiều vàng vừa ghé đã... chia ly?
Cô dạo bước, tôi đi sau... chiêm ngưỡng
Tóc đong đưa theo tiếng gió thầm thì
Con đường vắng giữ dùm tôi câu hát:
- Tên Cô Nhạc Sĩ Là Âm Thanh Đẹp Nhất!
Trong bài thơ không nhớ đặt tên gì?
Hạt nắng không còn lung linh trên mi mắt
Đã buông rơi theo nhịp bước rất mau
Gió dang tay mà không sao bắt kịp
Ánh sáng kia vốn chẳng thuộc về nhau.
Mất hạt nắng rồi, thơ ôm... sầu vạn cổ
Chẳng nghe tiếng nhạc nào...
đến gõ cửa giấc mơ!
Gió lặng lẽ... quay về ... vùi trong cát
Mặc dấu chân... dẫm nát Trái Tim Thơ.
Gió Lãng Dzu
Ngày 27 - Tháng 2 - 2026