Poem logo
Poem logo

ru khúc hát lên ân tình

Tác giả: Trần Minh Hiền
RU KHÚC HÁT LÊN ÂN TÌNH
Ru khúc hát lên ân tình
Bốn mùa luân phiên thay đổi
Em còn ngây thơ thanh tịnh
Anh còn bối rối chung đôi

Ru khúc hát lên lưng đồi
Bốn mùa trôi qua mầu nhiệm
Em còn vô tư vô đối
Anh còn khờ dại lim dim

Ru khúc hát lên nỗi niềm
Bốn mùa thời gian kỳ diệu
Em còn suy tư hoài niệm
Anh còn thơ thẩn tiêu diêu

Ru khúc hát lên sáo diều
Bốn mùa miên man mơ mộng
Em còn yêu thương líu ríu
Anh còn khao khát chờ mong
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 1 năm 2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm