Poem logo
Poem logo

mưa đêm

Tác giả: Nguyên Thạch
Mưa Đêm

Thơ Nguyên Thạch

Mưa khuya tí tách bên hiên giọt sầu
Lệ theo con nước biết trôi về đâu
Thiếu em trong đời, đời thêm hoang vắng
Miên man ray rức buồn suốt canh thâu.

Giọt đêm khơi động niềm riêng não nề
Nếm giọt sầu đắng canh dài lê thê
Đêm thâu trống vắng sao em không đến
Ru hời hồn tôi nỗi lòng tái tê.

Dáng xưa ngày ấy tóc ủ vai gầy
Tôi em trong chiều tay ấm trong tay
Đôi tim hòa nhịp trong cùng hơi thở
Giờ chỉ mình tôi, mưa đêm đọa đày.

Em nơi xa vắng đêm mưa bên chồng
Có nghe tiếng lòng thầm nhớ tôi không?
Có nghe con tim nhịp ru hoài niệm?
Nụ hôn ngọt ngào lúc trao tình nồng.

Em nơi xa vắng mưa đêm bên chồng
Dư âm cuộc tình... thầm nhớ tôi không?
Có nghe con tim cô liêu se lạnh?
Tâm tư xót xa nuối tiếc duyên nồng.

Nguyên Thạch
Ảnh NTH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm