mai sài gòn hoa vàng lại nở
Mai Sài Gòn Hoa Vàng lại Nở
Thơ Nguyên Thạch
Mai tôi về Sài Gòn thành đô cũ
Tết xưa Bến Thành ngắm nụ hoa mai
Lính trận miền xa về phố nên không có người yêu để tặng đóa tóc cài
Chỉ có tình quê hương hòa nhịp cùng bước trai chinh chiến.
Năm mươi năm trôi, đời trai thoáng hiện
Tuổi trẻ kiêu hùng binh biến gian nan
Người lính trẻ xưa đã buột phải bẽ súng tan hàng!
Ôi tiếc nuối thời dọc ngang lính trận.
Năm mươi năm, chuỗi nỗi niềm căm hận
Có lẽ niềm đau còn mãi tận ngàn sau
Mai ra đi, xác thân tuy rã mục nhưng vẫn còn mang theo ý chí anh hào
Mong lớp con cháu hãy giục nhau quyết chiến.
Việt Nam Dân Chủ Tự Do Ấm No Hưng Tiến...
Nguyên Thạch