Poem logo
Poem logo

"vốn của thơ là mộng"

"Vốn Của Thơ Là Mộng"
Em nhặt được hôm qua
Đem về đây cất giữ
Mộng rồi sẽ nở hoa.

Giữa muôn lời chưa nói
Chưa thể viết thành câu
Nghe nhịp tim… rộn rã
Biết ta còn có nhau.

Biết mùa đông đi qua
Rồi… mùa xuân sẽ tới.

Gió thổi qua hiên nhà
Nghe như một khúc ca:

- Nếu có kiếp nào là cơn Gió khác
Gió vẫn bay tìm Lá khắp trần gian
Chỉ cần em vẫn ngồi bên song cửa
Gió nguyện về, dù muộn… mãi không tan!

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm