bên đốm lửa hồng
BÊN ĐỐM LỬA HỒNG
Bên đốm lửa hồng hong hơ giọt nhớ
Rạo rực tâm hồn một thuở đan tay
Hơi ấm toả ra nồng nàn hơi thở
Bữa tiệc tình yêu ai vội phơi bày
Lửa hồng bập bùng củi khô reo réo
Ánh sáng lung linh khơi vạn nỗi niềm
Âu yếm ngoan hiền , dỗi hờn nhõng nhẽo
Trái tim đòi yêu canh cánh thâu đêm
Người vội vắng xa cơn mê mộng mị
Tóc buông dài ai ve vuốt ngày xanh
Ta xa nhau hàng cây còn thủ thỉ
Chuyện mai sau rồi đây ai dỗ dành ?
Trăng lưỡi liềm im lìm thôi chẳng nói
Tiếng suối reo gợn bóng giấc mơ buồn
Hòn đá rong rêu bóng già còm cõi
Thương đêm dài lắm mộng trong khói sương
Bên đốm lửa hồng đôi môi dịu ngọt
Thời khát khao những giai điệu quay cuồng
Chuỗi hẹn hò đâm ra màu thưa thớt
Ngậm bồ hòn đau đáu bóng tư tương
Bên đốm lửa hồng cháy mau vụt tắt
Lòng chơi vơi một thế kỉ trăm năm
Đánh thức thời gian góp gom khoan nhặt
Tiếng giật mình vào ngõ cụt lặng câm
Ngày 14/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|