tám mươi năm là mấy!
Tám Mươi Năm Là Mấy!
Thơ Nguyên Thạch
Một sáng ta thức dậy
Thấy mình vẫn còn đây
Cuộc đời, ôi thâm sâu
Tám mươi năm là mấy.
Này các bạn tôi ơi
Chớ lo ngại cuộc đời
Hiện hữu rồi tan biến
Cũng chỉ ngắn ngủi thôi.
Cuộc đời sẽ thanh thản
Nếu ta biết tha thứ
Sân si hay oán hận
Rồi cũng qua kiếp người
Đừng bon chen giành giật
Chớ tham lam vật chất
Tất cả sẽ vô nghĩa
Khi thân về với đát.
Tám mươi năm ngắn lắm
Tha thứ và yêu thương
Ai cũng thành cát bụi
Bởi đời là vô thường.
Ai cũng phải ra đi
Ta đắn đo mà chi?
Ngày đó tất phải đến
Tất cả còn nghĩa gì?
Nguyên Thạch