Poem logo
Poem logo

giếng cạn tình sâu

“Tưởng giếng sâu tui nối sợi dây dài
Ngờ đâu giếng cạn tui tiếc hoài sợi dây...”


Ta là giếng hiến dâng em nước ngọt
Dẫu cạn lòng nhưng chẳng thể nào vơi
Em cứ lấy… tắm mát làn da thịt
Nước lại dâng đầy trong phút chốc, em ơi!

Xin múc khẽ, chớ thả gàu chạm đáy
Dằn vặt chi cho đau xé lòng nhau
Nước ngọt trong… đủ đời em dùng mãi
Thế nên không, ngồi đó luận nông sâu?

Xin bước khẽ, kẻo nước rơi thì tội
Nước thơm tho, nồng nã vị quê mình
Ta dâng hết ân tình trong làn nước
Quyện vào da em ngan ngát hương trinh

Xin dâng em những gì ta gìn giữ
Một tình yêu thuần khiết mãi còn đây
Tình chân thật, hơn muôn ngàn câu chữ…
Thì em ơi, sao tiếc một sợi dây?

*2 câu đầu: ca dao

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm