Poem logo
Poem logo

cuộc tình mênh mông

Anh đã làm gì với cơn gió chiều nay?
Mà ngọn gió
chao nghiêng sang miền nhớ
Gió thẽ thọt...
dìu tay thu bước ngược
Để em ngồi cố níu hạ
lênh loang


Anh đã thổi gì vào những giấc mơ hoang?
Đẩy tình ta lên tột cùng hoan lạc
Để gió ôm mây du dương tiếng hát
Cho cuộc tình phiêu lãng
cuối trời xa...

Anh đã nói gì với hạ chiều qua?
Để hạ vắt mình
chắt chiu từng giọt nắng
Hong tình anh trong những ngày vắng lặng
Khúc yêu đương
lóng lánh những tinh cầu


Anh đã ướp gì vào ánh mắt nâu?
Để mắt long lanh không thôi ngóng đợi
Phía anh đi...
thảm hoàng hôn vời vợi
Phía anh về...
hoa nở rực thinh không

Anh vẫn chưa về...
tình vẫn cứ mênh mông...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm