qua mấy ngõ xuân
QUA MẤY NGÕ XUÂN
Em đi dạo phố một mình
Hoa mai chớm nở rung rinh nắng vàng
Bình minh chải tóc mơn man
Một trời ong bướm lang thang tìm về
Em khoe áo đẹp anh mê
Đong đưa cái đẹp bên lề cỏ hoa
Ru em dáng điệu thiệt thà
Xốn xang một khúc dân ca nao lòng
Vo tròn ánh mắt chờ mong
Nụ cười rón rén ươm dòng thơ ca
Lắng nghe giọng nói thiết tha
Du dương êm dịu lăn qua dỗi hờn
Em thời đo đỏ môi son
Anh hay chọc ghẹo , thích dòm dáng đi
Mùa xuân gieo mộng thầm thì
Dệt thêu chim én cu ki nỗi lòng
Dịu dàng màu sắc khơi trong
Chim sơn ca hót muôn dòng thơ ngây
Trăm năm sỏi đá nằm đây
Hồn thơ lãng đãng hương bay ngập ngừng
Em qua mấy ngõ bỗng dừng
Mùa xuân gọi nắng ươm vùng yêu thương
Ngày 8/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|