nhìn lại!
Nhìn lại!
Thoáng qua cứ ngỡ là hoa
Nhìn lại mới rõ thì ra hòn bần
Chung bàn tưởng đó tình thân.
Nhưng rồi lại thấy ngáng chân hại mình
Mỗi khi thấy mùi lợi vinh
Là lại như có mảnh tình biết bay
Mỗi người mỗi cách trả vay
Nhưng xin đừng có đổi thay ngược dòng.
Chính yếu là ở tấm lòng
Không bằng giải thích lòng vòng không đâu
Hoa đẹp tự nhiên có mầu
Hứa lời bánh vẽ thêm sầu thêm đau
Cuộc sống qua thật là mau
Thoàng qua phút chốc đã màu gìa nua
Giá trị cuộc sống không mua
Mà bằng nhẫn nhịn đắng chua giữa đời...
Chỉ cần xử đúng con người
Quanh ta sẽ ấm đầy vơi nghĩa tình...
CH2