bụng đói tay không lười
Sáng chưa dậy gió đã đi rồi
Con chim chích choè gọi mùa trổ bắp
Nương bên kia người vác rẫy sắn
Nương bên này đã khói đốt rơm
Bước chân người đi như nước chảy
Tay cuốc lật đất như rồng quẫy mây
Nắng chưa ló mà mồ hôi đã chảy
Đất chưa gieo mà tiếng cười đã reo
Bắp chưa mọc mà lòng đã no
Mỗi mùa ngô là mỗi phần lớn
Mỗi gùi ngô là một phần yêu
Đất không nói, người thương đất
Trăng không thắp, lửa vẫn hồng
Cái bụng đói, tay không lười
Cái lưng mỏi, chân không nghỉ
Người nghèo đi trước, mùa giàu theo sau
Con suối nhỏ dạy người kiên nhẫn
Cây trổ bông dạy người tin yêu
Sống nơi núi, gạo không đầy gùi
Nhưng ấm no nằm trong tay người thật thà.
15.07.2025