Poem logo
Poem logo

các em hãy trả lời

Tác giả: Nguyên Thạch
Các Em Hãy Trả Lời

Thơ Nguyên Thạch



Có người hỏi sao em cúi đầu lâu thế?
Sự cúi đầu vâng phục từ trong ghế nhà trường
Cho đến khi ra đời nhìn thấy đầy dẫy nhiễu nhương...
Mà em vẫn chọn cúi đầu im lặng là con đường thẳng tiến.

Em cũng thấy đất liền vịnh biển
Đảng đã đem dân hiến cho Tàu
Ngay cả lá cờ vàng võ một sao
Cũng sáp nhập thành cờ đỏ sáu sao chung một nước!

Em đã hiểu đảng là bầy thú hoang đi ngược
Là lũ nô tài bán nước phì thân
Em tưởng rằng chúng vì đất nước, vì dân?
Nên cả thế hệ trẻ, nếu đảng cần phải phục vụ.

Em đã thấy bọn lãnh đạo là lớp gìa nua đần đú...
Chúng lừa mị rằng các em là lớp người làm chủ nước nhà
Chúng chỉ là đầy tớ phục vụ nhân dân, phục vụ quốc gia
Nhưng trên thực tế chúng là những tên đầy tớ quỷ ma phản phúc!

Càc em ơi, có bao giờ em biết nhục?
Lớp thanh niên là rường cột của núi sông
Là thế hệ nối tiếp của con Lạc cháu Hồng
Sao cúi mặt quay lưng trước vòng nô lệ?

Sao các em lại chấp nhận là loài giun dế?


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm