Poem logo
Poem logo

nếu miền nam không bị cướp

Tác giả: Nguyên Thạch
Nếu Miền Nam Không Bị Cướp

Thơ Nguyên Thạch



Nếu không có cộng sản cướp miền Nam năm 1975
Thì dân cả nước đâu bị áp bức, bị giam cầm
Biên giới, biển đảo đâu bị ngoại xâm chiếm lấn...
Không chiến tranh thì không có hơn năm triệu dân quân tử trận
Đất nước đâu tang thương theo lệnh xâm lấn của rợ Hồ.

Nếu Việt Nam Cộng Hòa không bị Mỹ phản bội thì miền Nam không sụp đổ
Dân hai miền Nam Bắc phải đói khổng giống nhau
Một trăm triệu dân giờ phải ai oán thé gào
Lê cuộc sống chẳng khác nào thú vật.

Đến bao giờ toàn dân mới tỉnh giấc?
Mới nhận ra rằng mình đã mất tương lai
Ngày ngày làm khán giả nghe lũ đảng tấu hài
Khi vợ chồng con cái đó lã thì kéo nhau đi ngắm tượng đài cho đỡ đói.

Thanh niên ơi sao cúi đầu bịt tai trước tiếng đau thương mẹ gọi
Đành xem thân như đá sỏi lót đường
Sao không vì dân tộc, vì quê hương?
Lại đem thân xác lót đường cho đảng?

Dân có biết cộng sản là ách tròng, là đại nạn?
Chúng lập nên thứ băng đảng cướp ngày
Hãy nhìn lại tám mươi năm khi Hồ Chí Minh cùng bọn đảng đến đây
Chúng đã làm được gì cho đất nước này có Dân Chủ Tư Do Độc Lập Nhân Quyền và Hưng Thịnh..?

Người Việt ơi, đã đến lúc toàn dân thôi câm nín
Hơn năm mươi năm nhường nhịn đã đủ rồi
Hãy can đảm đứng lên dẹp bỏ kiếp mọi tôi
Diệt tan lũ giặc đỏ, nội ngoại cùng nhau phục hồi đất nước.

Nguyện Thiên Chúa che chở và ban phước...

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm