tình gìa đang say.
Tình Gìa đang say.
Đời chúng mình như cơn gío đang say.
Qua rồi nhiều đoạn, dở hay đậm tình...
Đã gìa quen nhịn xem bình nhục vinh
Như cơm quen món, ta mình quen hơi...
Mình gìa rồi, giận chi nữa em ơi..
Biết đâu mai đó là nơi đoạn lìa
Cuối đường ai cũng cách chia
Bây giờ hai đứa, mai kia một mình.
Mình gìa có lắm băn khoăn là tình
Cười vui vì những cái hình nhăn nheo
Tình yêu chẳng cứ giàu nghèo
Bẵng quên ngày tháng chạy theo tới gìa...
Bao năm vất vả nhưng vẫn mặn mà
Cơ cực cố gắng lại là đẹp hay
Dẫu rằng chai sạn bàn tay
Cháu con nhận thấy ta đây đã làm...
Mình như cánh én nhẹ nhàng
Không còn quyến luyến bạc vàng trần gian....
CH2