Poem logo
Poem logo

em tập chữa cháy

Tác giả: Thiên Ân
EM TẬP CHỮA CHÁY
Bình minh thức dậy bao giờ ?
Hàng cây trở gió dại khờ tháng năm
Đây bình chữa cháy em cầm
Đôi tay ngà ngọc gieo mầm yêu thương

Băn khoăn , run rẩy đời thường
Một làn khói trắng phong sương rụng đầy
Cầm lâu vốn dĩ mỏi tay
Nụ cười hạnh phúc đắm say môi hồng

Sân trường ánh mắt chờ mong
Tâm hồn dằn vặt khơi trong nỗi niềm
Ai châm ngọn lửa triền miên
Khen ai dập tắt ưu phiền nỗi đau

Đoạn đành la ó nhao nhao
Em chưa rành rọt sóng chao vô bờ
Cành vàng lá ngọc giấc mơ
Thời gian vun vén môi hờ hững môi

Như là một cuộc rong chơi
Lắng nghe giai điệu bồi hồi trái tim
Ngày xuân mấp mé bên thềm
Một triều khát vọng ngọt mềm lòng nhau
Ngày 12/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm