bạn gìa.đời tôi
Bạn Gìa. đời tôi
Người bạn gìa của tôi
Vẫn theo tôi giữa đời
Cũng phiêu du lắm nơi
Lạc xứ người bảo vui
Người bạn già của tôi
Vẫn một ngày ba buổi
Tiêu tiền chẳng tiếc nuối
Túi có vài đồng thôi...
Người bạn gìa của tôi
Sáng dạo quanh phố chợ
Trưa một cuộc lơ mơ
Chiều thẫn thờ khắp phố..
Người bạn già của tôi
Ăn chỉ cần nửa đĩa
Uống chỉ cần nửa ly
Mặc không mác hiệu chi...
Người bạn gìa của tôi.
Mắt môi chẳng tô gì
Mặc cho thời nhăn nhó
Mà chẳng có ngại chi....
Người bạn gìa của tôi
Vẫn bên tui cuối đời
Đôi chân chẳng biết mỏi
Chỉ hay nói chuyện xưa...
Người bạn gia của tôi
Bánh chưng gìơ vẫn gói
Cuối tuần vẫn giò xôi
Có bao giờ nhạt môi
Người bạn gìa của tôi
Mỏi đứng thì lại ngồi
Chiều nay trời khô ráo
Lại đi dạo bên tôi....
CH2