Poem logo
Poem logo

nhà xiêu vẹo.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nhà xiêu vẹo.

Phải chăng kỷ niệm cùng hoa?
Cùng hạnh phúc nhất đang qua trong đời.
Phải chăng đó là lộc Trời?
Thấy chỉ là những sáo lời tung bay...

Có còn tỉnh táo hay đà say?
Vượt bao sóng gío rồi chợt quay
Đời sao lắt léo buồn thương vội
Gảy đứt dây đàn tiếng... Bày hày..

Hãy trả lại đi cái nếp một gia đình
Khuấy tan làm khổ Bao sinh linh
Chồng vợ tan nát con cúi mặt
Mà sao mãi không nhận ra một chút tình???

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm