em là ai?
Em Là Ai?
Thơ Nguyên Thạch
Em là ai, dáng thanh thanh trang đài
Em là ai, tóc huyền che phủ bờ vai
Em là ai, từ ngàn xưa chợt đến
Ngự trị hồn tôi, rực sáng cả tương lai.
Em là ai, đêm dài tôi nhớ mãi
Một hình hài, một bóng dáng liêu trai
Thân ngà ngọc dậy hương kiều diễm
Em biến trần gian thành chốn thiên thai.
Khi đã yêu, mọi góc trời rực sáng
Vì tình yêu là cơn mưa xua đi nắng hạn
Em đã cho tôi cả một góc trời
Nơi trần gian thành chốn địa đàng.
Có em, tôi quên đi bao muộn phiền
Bên em, tôi không còn thấy cuộc đời đảo điên
Em là miền nắng ấm, là hương hoa ngàn thắm
Xua tan đi vũng tối lạc lầm.
Và như thế, ta dìu nhau vào cuộc tình trăm năm.
Nguyên Thạch
Ảnh NTH
-----