mừng sinh nhật mẹ 87
MỪNG SINH NHẬT MẸ 87 TUỔI
Mẹ ơi!
Nơi quê hương lại thêm mùa xuân nữa
Ở phương này, tuyết vẫn trắng trời Xuân
Bấm đốt ngón tay, tính ngày sinh nhật Mẹ
Vạn dặm cách xa mà con ngỡ rất gần.
Ngày hôm nay, tròn 87 năm cuộc đời của mẹ
Qua tám mươi bảy mùa đông lao nhọc, gian nan
Là cả một đời tảo tần, lam lũ
Thừa những đắng cay… tủi hổ muôn vàn
Đôi vai mẹ qua gần thế kỷ ấy
Gánh đủ cho đời mọi gánh nặng nhân gian
Vết sẹo thời gian hằn sâu trên mắt mẹ
Để cho chúng con tấm gương sáng vô ngần
Tấm gương hy sinh, tấm gương kiên định
Quyết không sống hèn, vững chí trước nguy nan
Không chấp nhận những điều ngang trái
Không đầu hàng, không quỳ lạy, than van…
Con đã đi qua hơn nửa cuộc đời, xa mẹ
Đã trải bao lọc lừa, giả trá, gian tham
Mới hiểu hết lòng mẹ thầy như biển cả
Luôn hướng về con dù bão tố, phong trần.
Con ở nơi này, vạn dặm cách ngăn
Vẫn dõi theo bóng mẹ già nơi quê mình sớm tối
Hình bóng mẹ vẫn tảo tần cho lòng con bối rối
Con có lỗi vạn lần, khi tâm mẹ chưa an.
25.02.2026
J.B Nguyễn Hữu Vinh