Poem logo
Poem logo

thắp nến mừng sinh nhật

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
tháng mười, làm sao quên?
bao kỉ niệm ngọc ngà thời quá khứ
buổi sáng mai lật tìm dòng thơ cũ
đã nhạt nhoà chìm khuất bởi bể dâu

nụ cười hiền lần tao ngộ mùa ngâu
ta vẫn nhớ… chiều thu nào cổ tích
tay trong tay… thoáng mày đưa mắt liếc
để vô tình làm rớt khúc tri âm

hợp rồi tan…
thơ vấp phải thăng trầm
câu chữ đa đoan ngóng trông tiền kiếp
tội con tim lắm khi lạc nhịp
ngồi thẫn thờ tưởng đến chuyện xa xưa

vẫn là ta mỗi sớm nắng chiều mưa
ngó qua gương thấy dáng hình lạ hoắc
chẳng còn gì ngoài phiến sầu hiu hắt
ngày tháng mười quay quắt mảnh hồn hoang

bước nhẹ chân trên thảm lá vàng
khe khẽ gọi
dấu yêu tràn khoé mắt
tháng mười ơi… thắp nến mừng sinh nhật
chúc cho người luôn bay bổng hồn thơ!…

tháng mười ơi… thắp nến mừng sinh nhật
chúc cho người luôn bay bổng hồn thơ!…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm