Poem logo
Poem logo

dĩ vãng là gì

Tác giả: Thiên Ân
DĨ VÃNG LÀ GÌ
Dĩ vãng là gì hỡi em ?
Ngoảnh lại cánh chim đã mỏi
Ngậm ngùi vương bờ tóc rối
Lâu đài ngày xưa ngả nghiêng
Dĩ vãng nào chịu ngủ yên
Lao xao cánh đồng cỏ dại
Tóc gió thôi bay mềm mại
Ru em giấc mộng êm đềm
Dĩ vãng kí ức ăn sâu
Nửa đêm ôm trăng sao ngủ
Vời đau đám mây quá khứ
Hoang vu gói ghém bạc đầu
Dĩ vãng đoạ đày đôi chân
Gót hài xinh xinh vừa vặn
Kiếp tằm ươm tơ lận đận
Rày đây mai đó phong trần
Dĩ vãng giọt nhớ đong đưa
Rón rén em qua song cửa
Thương trái tim non khép cửa
Chôn vùi kỉ niệm sớm trưa
Dĩ vãng là gì hỡi em ?
Dỗi hờn, bâng quơ, vô vị
Vòng tay mặn nồng tròn ý
Xa xôi một thuở ngoan hiền
Ngày 1/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm