nẻo về dĩ vãng
NẺO VỀ DĨ VÃNG
Nẻo về dĩ vãng mờ xa
Bụi bay đường cũ người ta bỏ tình
Hàng cây trút lá một mình
Bên nhau ngày ấy lặng thinh không lời
Đâu ngờ tình vội ra khơi
Chia tay luống cuống xa xôi dặm ngàn
Tình yêu tựa cánh đồng hoang
Gam màu xám xịt li tan giăng đầy
Nẻo về tiếng khóc lạc bầy
Đôi chim ngơ ngác gió mây lạnh lùng
Đâu tìm ra mẫu số chung
Cuộc đời Y , X tương phùng chốn nao?
Nẻo về đeo bóng nghẹn ngào
Điệu ru nức nở cúi đầu chìm mau
Nẻo về giẫm lá vàng đau
Mùa đi ôm nắng mai sau ngỡ ngàng
Ai châm đốt cháy tro tàn ?
Thơ tình sương khói cung đàn buông dây
Nẻo về hun hút cơn say
Thôi đành dang dở vòng tay dỗi hờn
Khen ai bày tiệc cô đơn
Thương thay chiếc bóng hoàng hôn tím chiều
Ngày 14/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 14 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|