thương về quán xưa
THƯƠNG VỀ QUÁN XƯA
Quán xưa từ độ thiếu em
Ơ hờ, ngừng hót tiếng chim ngọt ngào
Ngoài thềm mưa nhẹ rơi mau
Ai ngồi ôm bóng chiêm bao thẫn thờ ?
Quán xưa đôi lứa dại khờ
Tia nhìn âu yếm vô bờ khát khao
Đan tay sóng vỗ nôn nao
Trái tim biết nói nghiêng chao tâm hồn
Quán xưa gắp vội miếng ngon
Bát cơm, đôi đũa ai còn cho nhau?
Rụt rè trao đổi, đổi trao
Gặp nhau giữa Ngọ xiết bao ân tình
Quán xưa ngồi đứng một mình
Ngẩn ngơ ngọn gió vô tình bay ngang
Giật mình mi mắt xốn xang
Một dòng lệ chảy lan tràn xót xa
Quán xưa mỏi gối phong ba
Em thành xa lạ đậm đà còn đâu ?
Rong rêu về ngủ mái đầu
Nghìn năm cửa sổ bóng câu qua hồn
Ngày 1/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|