giọng hát ngày xưa
GIỌNG HÁT NGÀY XƯA
Giọng hát ngày xưa vỗ cánh bay đi
Cung đàn tạp âm lặng thầm tuôn chảy
Dòng sông tuổi thơ qua mùa con gái
Điệu ru buồn bồi, lở chuyện hợp tan
Giọng hát ngày xưa xách gói sang ngang
Tiếng khóc thầm núp bến bờ ray rứt
Bài toán phương trình không về vô cực
Ẩn số ngủ quên sương khói mong manh
Giọng hát ngày xưa nếu mộng không thành
Chim lạc bầy thôi không về tổ ấm
Dòng sông bóng cò thôi không về tắm
Nụ hoa hồng rơi rụng tuổi chia li
Giọng hát ngày xưa chầm chậm thầm thì
Nước mắt mùa thu phai phôi cỏ úa
Bở vai nõn nà một thời nương tựa
Giãn cách gió mây ôm khối lạnh lùng
Giọng hát ngày xưa một thoáng rưng rưng
Lòng khắc khoải đa đoan buông cảm xúc
Mòn gót thời gian rong rêu ngõ cụt
Dấu hỏi muôn đời em ở nơi đâu?
Giọng hát ngảy xưa phai nét sắc màu
Bóng hoàng hôn nghiêng sầu nghìn đêm lẻ
Trái mù u rơi đầy ai chia sẻ?
Cánh lục bình tim tím vời vợi đau
Giọng hát ngày xưa trong đục chìm sâu
Điệu Bolero buồn tơ giăng nhền nhện
Gốc cây si già chờ em chẳng đến
Thời Bụt, Tiên ... chưa hoá phép nhuộm màu
Giọng hát ngày xưa gãy nhánh thương đau
Cánh hoa lạc loài mùi hương rơi mất
Ngõ vắng xôn xao bóng chiều vội tắt
Giọng hát trôi đi vạn dặm đường chiều
Ngày 1/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|