Poem logo
Poem logo

chờ đợi...

Tác giả: Cung Fa
*Cho những goá phụ trẻ

“Áo quần đã ủi tinh tươm
Má hồng dậm phủ ửng hường như tim
Son cam lấp lánh môi mềm
Lông mi bấm chuốt cho thêm cong tuyền
Mày ngang nâu xám, mắt huyền
Xốn xang ngóng kẻ trước hiên đợi chờ…”
...

Túa lệ nghẹn, tỉnh giấc mơ
Người đồng ước đó rời bờ - viễn du
Anh đã là của thiên thu
Bỏ em gãy cánh chơ vơ - cực hình
Sao còn lẩn quất bóng hình?
Và hương da cũ còn in cõi đời?
Những năm hò hẹn vui tươi…
Ngày em trong cánh tay người về bên
Hoa tươi, áo đỏ, rượu nguyền
Thân hữu chúc phúc cho duyên bạc đầu
Tình sâu sao nợ chẳng lâu?
Lửa nồng đương cháy mà sầu dậy loang
Tổ ấm băng lạnh mênh mang
Trẻ thơ ngơ ngác trán quàng khăn xô...
Lệ em tuôn lũ bến bờ
Ngất đi tỉnh lại
…còn chờ người xưa!

26

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm