Poem logo
Poem logo

biết mình vẫn biết yêu…

Tác giả: Lemin
Biết mình vẫn biết yêu
sau nhiều lần tan vỡ
biết mình vẫn biết nhớ
sau nhiều lần chia xa
ta vẫn lại là ta
trưởng thành là người khác
ta vẫn giữ cái mác
nhưng lại bình thản hơn
trước sóng, gió, giận, hờn
của tình yêu hoang hoải
ta vẫn thấy trống trải
nên mải miết tìm hoài
vẫn chờ vẫn đợi dài
không một lời oán trách
có lẽ giống vị khách
ghé gõ chốn tim em
không làm ta say mèm
em làm ta nhung nhớ
không làm ta ấm ớ
về mơ bóng hồng xa
không hẳn em là nhà
hay điều gì to cả
nhưng ở bên êm ả

28/06/2025
ta thả lỏng mình ra…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm