ngực đá
Tôi sinh ra từ hốc đá
Mẹ đặt tên tôi bằng tiếng hú của rừng
Cha dạy tôi cách nhìn mặt trời không chớp mắt
Để đôi mắt sáng hơn lửa bếp đêm đông.
Tôi lớn lên trên lưng ngựa gầy
Ăn hạt ngô nướng vùi trong tro nóng
Uống nước suối nguồn chảy từ tim núi
Nên cái bụng thẳng như cây thông đại ngàn.
Đừng hỏi vì sao ngực tôi cứng như đá
Vì tôi đã ôm vách đá mà ngủ suốt mùa trai
Tôi yêu em bằng sức mạnh của con gấu rừng
Và bằng sự dịu dàng của mây trắng đỉnh cao.
Tiếng khèn tôi thổi rung cả lá rừng
Làm con nai quên ăn, con hổ quên săn mồi
Chỉ để đợi em xuống chợ phiên ngày nắng
Ta uống với nhau bát rượu vỡ cả lòng.
09.04.2010