váy hoa và gió
Gió thổi từ thung lũng làm tung tà váy nắng
Của người con gái Mông đang dệt lanh bên suối
Sắc màu rực rỡ hơn cả cầu vồng sau mưa
Làm đôi mắt ta lạc lối giữa rừng già.
Em thêu vào váy cả cánh chim rừng đang bay
Cả bông hoa chuối đỏ rừng rực như ngọn nến
Em thêu cả tình yêu âm thầm như rễ cây
Đang luồn lách qua kẽ đá tìm hơi ấm.
Đừng rung cái vòng bạc trên cổ tay ấy nữa
Tiếng leng keng làm tim ta vỡ vụn ra rồi
Ta muốn làm hạt sương đọng trên vạt áo em
Để được đi theo em qua những mùa rẫy cháy.
Váy hoa em xòe ra như một đóa hướng dương
Hút hết cả ánh sáng của mặt trời buổi sớm
Ta là con ong rừng say mật đến quên đường
Cứ quẩn quanh bên em, mặc kệ chiều buông.
06.03.2025