hương tết
HƯƠNG TẾT
Đầu xuân ăn tết nhà em
Bánh chưng, bánh tét ngon mềm môi nhau
Hạt dưa, hạt bí muôn màu
Thèo lèo, bánh mứt ngọt ngào hương đưa
Mùng ba, hoa tím vườn xưa
Thi nhau chớm nụ cho vừa lòng em
Vài con bướm trắng khát duyên
Lượn lờ cánh mỏng bên thềm tình yêu
Lắng nghe chim cất tiếng kêu
Hàng rào dâm bụt trổ nhiều đóa hoa
Ta, mình đối mặt thiết tha
Đỏ bừng gò má mặn mà vấn vương
Thương bờ ngực trẻ ngậm sương
Một thời kín hở nhớ thương đôi bờ
Ngôn từ hay, lạ gieo thơ
Một triều khát vọng ỡm ờ gió mây
Đầu xuân đôi mắt nhìn ai
Ta còn ngụp lặn, sông dài biển khơi
Trái tim điệp khúc bồi hồi
Ru em mát mẻ chơi vơi cõi lòng
Cánh đồng gieo hạt nhớ mong
Anh chăm cắt, tỉa vun trồng tơ non
Thời gian nước chảy đá mòn
Răng long đầu bạc sắt son muôn đời
Mâm xuân thơm mát đôi môi
Anh nghe đâu đó…. muôn lời thiết tha
Chưa yêu mà đã sợ già
Chưa xa mà đã thoáng qua ngại ngần
Xuân 2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 6 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|