Poem logo
Poem logo

đa tình

Tác giả: Thiên Ân
ĐA TÌNH
Trời sinh anh kẻ đa tình
Mắt liếc dáng hình thon thả đang qua
Tóc dài má ửng môi hoa
Anh vốn thiệt thà để ý thương em

Chân theo đeo mộng hoa niên
Tửu sắc mê liền nào bỏ thứ chi
Ngại ngùng len lút đôi khi
Say nắng li bì mở cửa lòng nhau

Về đâu anh vội đi mau?
Gãi gãi cái đầu chộn rộn con tim
Nhắm nghiền đôi mắt thôi miên
Em vội trốn tìm đời nghĩa gì đâu?

Đa tình đa cảm đa sầu
Nắng dãi mưa dầu dột góc tình chăng?
Giận chi khéo né lăng xăng
Gây oán thù hằn nhồn nhột ngu ngơ

Để mai anh tính đợi chờ
Tình ái khép hờ hoa 2điệu du dương
Ngày 12/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm