gió xuân 2
GIÓ XUÂN
Gió xuân rón rén bên thềm
Hàng cây ôm ấp tơ duyên thuở nào?
Em còn ẩn hiện chốn nao?
Núi cao, biển khát rì rào ngày đêm
Gió xuân vốn dĩ ngoan hiền
Một hôm về ngủ môi mềm của ai ?
Ong bầu luyến ái nụ mai
Thời gian ve vãn miệt mài gieo thơ
Gió xuân điệu bộ ỡm ờ
Xuân thì, một thuở non tơ duyên ngầm
Ai còn mê mẩn niu nâng ?
Ai còn bén rễ , bón chăm vun trồng ?
Gió xuân nhõng nhẽo bầu không
Ngày em hơ hớ chưa chồng tươi xinh
Không gian mát mẻ như in
Từ trong mắt biếc tia nhìn diết da
Gió xuân trăm tuổi chưa già
Quê hương không có, cửa nhà có không ?
Bay đi biền biệt xa trông
Nghìn năm vun vén đèo bòng yêu thương
Gió xuân khép mở tư tương
Cho ai mật ngọt, mùi hương lẽ đời
Tình yêu thuyền bến sóng đôi
Gió xuân e thẹn không lời dối gian
Ngày 27/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|