gió xuân
      
      
      
      
        GIÓ XUÂN 
Gió xuân nhè nhẹ ru em 
Suối tóc thơm mềm ai chải ngày xanh? 
Em là, người của riêng anh 
Là của để dành chẳng hiểu vì sao ? 
Gió xuân trong trẻo, thanh tao 
Khe khẽ ra vào đậu lại môi ngoan 
Mười năm sống kiếp lang thang 
Ở chốn địa đàng thương ghét gièm pha 
Gió xuân đâu có quê nhà 
Tính nết hiền hòa ưa trộm nhìn ai ? 
Ru lòng khắc khoải đêm dài 
Ngày tháng miệt mài mơ ước tình yêu 
Gió xuân rón rén bên chiều 
Thương nhớ em nhiều sớm sớm trưa trưa 
Bay ngang mùa nắng, mùa mưa 
Ngọn cỏ gió đùa e ấp, ấp e
Gió xuân về ngủ giấc hè 
Vun vén câu thề gom góp thời gian 
Gió xuân dời gót lần sang 
Xin dạo cung đàn mật ngọt cỏ hoa 
Gió xuân bay bổng du ca 
Tia nắng dần dà một thuở rong chơi 
Kìa em , bỗng lớn bên đời 
Một tiếng lời mời ta đến với nhau 
Xuân 2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 628 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |