Poem logo
Poem logo

một lần sai.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Một lần sai.

Phải chi ta đừng có nhà.
Con còn gần gũi, vợ ta vẫn còn
Cơm chiều giờ chẳng biết ngon
Chỗ chui không có, mỏi mòn chơi vơi

Sống như du mục giữa đời
Nay đây mai đó một thời đong đưa
Chỗ nào cũng có bão mưa
Ngày nào cũng có sáng trưa chiều tàn

Làm việc chẳng mong an nhàn
Mà mong đứng vững giữa ngàn trùng khơi
Gió mưa tỉnh giấc cuộc đời
Nhưng không tỉnh giấc lòng người gian ngoa

Thời gian chớp mắt đã qua
Mà sao đau xót như hoà trong tôi
Bây giờ bóng đã dài rồi
Mà lòng vẫn tiếc vợ tôi ngày nào...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm