gánh nắng
GÁNH NẮNG
Rảnh rang gánh nắng đi chơi
Lắng nghe muôn thuở đất trời cuồng ghen
Rụt rè, rón rén bên thềm
Những cơn giông bão gọi tên bốn mùa
Ôm đồm chiếc bóng vườn xưa
Nghiêng vai ngây dại sớm trưa não nùng
Ngổn ngang sợi chỉ thủy chung
Cây kim may vá lạnh lùng ăn sâu
Đắng lòng, gánh nắng qua cầu
Nghe từ sâu thẳm trái sầu ngẩn ngơ
Chênh vênh một góc mộng mơ
Lệch trang sách cũ ngồi chờ hoài công
Lênh đênh đánh rớt má hồng
Nhạt phai hương sắc đèo bòng đa đoan
Xám màu dĩ vãng ăn mòn
Rong rêu níu áo ngày còn gần nhau
Cúi đầu gánh nắng chìm mau
Khói sương lãng đãng ngậm đau tủi hờn
Và thời gian rụng màu son
Giật mình chiếc lá chập chờn vời xa
Ngày 10/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|