tiếng chuông vọng...
Tiếng chuông vọng...
Lắng nghe chuông đổ từ xa
Mặt trời đang lặn chiếu qua mây chiều
Tuổi già dạo bước cô liêu
Thả hồn theo gío để yêu dòng đời
Lắng nghe thấy rõ cuộc chơi
Trước sau luôn vẫn gọi mời tham gia
Đời thường lắm kế mưu ma
Cũng không lừa được bước qua đúng cầu.
Lắng nghe biết được nông sâu.
Hiểu ra lý lẽ, từ đâu đổi dời
Cho dù chưa đến mà phơi
Chỉ khi đã tới thì đời mới hay
Lắng nghe thấy đích đời này.
Bị che bởi những bày hày ngổn ngang
Mặt trời soi hết bẽ bàng
Giúp ta nhận rõ lối đàng bước đi...
CH2