Poem logo
Poem logo

3 trẻ sơ sinh tử vong do tiêm nhầm thuốc

Tác giả: Nguyên Hữu
3 TRẺ SƠ SINH TỬ VONG DO TIÊM NHẦM THUỐC
(Lục bát biến thể)

Con gái của mẹ đâu rồi
Cu Tí con ơi gào thét lệ rơi
Nghẹn đắng cổ họng hỡi trời
Tiêm mũi gan đời con bỏ mẹ cha
Thuốc độc mà nó dám pha
Mềm nhũn xót xa bé bỏng linh hồn
Ngơ ngác tủi hận nào hơn
Oan uổng giận hờn y tá Thuận kia
Ý thức xuống cấp quá kìa
Gây cảnh chia lìa mất mát đớn đau
Nhà nước can thiệp cho mau
Chớ để chìm sâu oan lắm dân mình...

22/05/2014
Nguyên Hữu
trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xảy ra vào ngày 20/7/2013 - Sáng 22/5/2014 Công an tỉnh Quảng Trị họp báo công bố sơ bộ quá trình điều tra - ...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm