Poem logo
Poem logo

em bước vào giấc mơ tôi tối nay

Tác giả: Lemin
[Chừng năm 2022, lúc còn nhiều mộng mơ]

Em bước vào giấc mơ tôi tối nay

Trong giấc mơ ảo mộng rơi đầy

Tay em xoè cho tôi sang nằm lấy

Ta khiêu vũ trên những chín tầng mây.


Em bước vào giấc mơ tôi tối nay

Giấc mơ hồng ngọt ngào và say đắm

Có mùi thơm có bờ môi đỏ thắm

Chợt bừng tỉnh ngỡ còn quẩn quanh đây.


Những phút giây ngắn ngủi, những phút giây...

Tuyệt vời nhất trên thế gian buồn này

Em xoè tay cho tôi sang nằm lấy

Để buồn chẳng thể thơ thẩn quanh đây....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm