nhặt bóng trường xưa
NHẶT BÓNG TRƯỜNG XƯA
Tôi về nhặt bóng trường xưa
Nghe con gió cũ đong đưa nỗi lòng
Sân trường rụng nắng mênh mông
Lá rơi như tiếng tơ lòng ấp e
Người đi qua phía hàng me
Áo dài chạm gió bốn bề lao xao
Mắt nhìn rồi lại cúi đầu
Nửa câu muốn nói mắc vào tư tương
Thuở xưa bướm lượn sân trường
Tôi ôm mộng chữ tơ vương tháng ngày
Ai ngờ cánh én lạc bầy
Bay qua tuổi nhỏ đắng cay phận người
Người xa bục giảng lâu rồi
Sân trường vẫn đợi một lời tri âm
Chiều nghiêng bóng phượng lặng thầm
Trang thơ cũ mở âm thầm gọi tên
Tôi còn đứng giữa sân quen
Nghe cơn gió cũ gọi miền nhớ xưa.
Ngày 12/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|