Poem logo
Poem logo

lục bát cho người 2

Tác giả: Thiên Ân
LỤC BÁT CHO AI
Anh ngồi vá lại chuyện tình
Vừa khâu chưa kịp một mình gầy duyên
Sáng ra nắng tạt qua thềm
Thấy đời rách giống cái đêm bữa nào

Mây xưa còn vướng trên cao
Che hoài không kín chỗ đau trong lòng
Con cò lội giữa đồng không
Lặn sâu cỡ mấy đục trong mộng hờ

Anh bày đặt viết câu thơ
Gieo hoài trinh nữ… mọc bờ cỏ hoang
Mắt em hồi đó dịu dàng
Giờ như cửa khép, mở ngang cửa trời

Tuổi xanh bơi lặn hụt hơi
Chín chưa kịp ngọt đã rơi nửa chừng
Hồn treo lủng lẳng giữa lưng
Đời qua một khúc, nghe chừng cũng xong

Đêm nằm vùi giấc mênh mông
Triều lên xóa sạch mấy dòng thời gian
Thơ quăng xuống đất nghe chan
Không ai lượm, để khô ran tiếng buồn

Ôm chi cánh mỏng chuồn chuồn
Mong manh một thuở yêu đương mặn nồng
Đánh đu ký ức, buồn trông
Gom mây góp gió lòng hong hơ sầu

Thôi thì vun vén kiếp sau
Luồn kim se chỉ bạc đầu tóc tơ
Khóc cười cục nợ bơ vơ
Nghe hồn tan chảy vô bờ xót xa
Ngày 29/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm