thấm đông trượt về
THẤM ĐÔNG TRƯỢT VỀ
Giữa đông nắng chạm bờ môi
Long lanh trên tuyết tình tôi chợt về
Nụ cười ngày ấy đam mê
Chiều vương nỗi nhớ triền đê gọi thầm
Hỏi xưa lời đã lặng câm
Không mùi vị ngọt như râm bụt nhà
Làng quê đâu nét kiêu sa
Khoảng không mộc mạc phủ sà mái tranh
Văn minh mộng ước chẳng thành
Đi quanh trái đất tròng trành hổng chân
Tuổi nay chồng chất đã gần
Vụt lên hy vọng cũng ngần ấy thôi
Nhìn đời còn chút bồi hồi
Rồi ngày buông bỏ kéo đôi mắt mờ
Quanh ta người chỉ thờ ơ
Dấu chân bỏ lại ngẩn ngơ thở dài
Trả về nơi ấy ngày mai
Chút vương vấn cũ non đoài dửng dưng
Dòng sông nhạt bóng... xin đừng
Chờ tôi một chuyến lệ mừng tàn đêm.
hoanghoon
10.12.2025
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
hoanghoon
|
|
|
|