Poem logo
Poem logo

đầu xuân cảm xúc

Tác giả: Hoanghoon
ĐẦU XUÂN CẢM XÚC

Mùa xuân đến hoa vàng bung sắc thắm
Nắng giao mùa xuyên khoảng lạnh trời tây
Vòm sáng rộng người xa quê mừng lắm
Tulip màu ngây ngất gợi tình say

Đất vẫn cũ nằm im xông hơi ấm
Óng ánh vàng vỡ vụn dưới gốc cây
Nụ hoa mới trên cành cao còn ngậm
Tiếng thời gian khẽ gọi nở sum vầy

Mây lững thững níu ngày đi chậm chậm
Giữ tuổi già ở dốc ngả người ngây
Dẫu từng trải niềm đau còn câm hậm
Đắng lời ra than thở chuyện chưa đầy

Bước thong thả dưới tán cao rừng rậm
Thật bình yên hạnh phúc ở nơi đây
Không vướng bận thứ gì sao ngán ngẩm
Nhẹ nhàng thay luồng gió thổi hây hây

Nhìn suối reo đá ẩn rêu xanh sẫm
Mong bước về nửa đoạn hẹn đường may
Hái qủa nhớ trên tháp cao cõi tạm
An tâm hồn xa cội rễ đọa đày.

hoanghoon
14.04.2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm